Đón xem “Truyền thuyết Jumong 2” phát trên DRT1 vào 21 giờ ngày 6-6-2011: Moo Hyul - người không tim vượt qua số phận
(Cadn.com.vn) - Bộ phim dựa theo truyện tranh nổi tiếng của tác giả Kim Jin, được biên kịch bởi Choi Wan Gyoo lừng danh (từng thành công với các bộ phim Thần y Hur Joon, Chuyện tình Harvard, Một cho tất cả, Truyền thuyết Jumong 1) và đạo diễn là Kang Il-soo – người được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến với bộ phim Hải thần.
Nội dung phim có mô típ gần giống với Oedius trong thần thoại Hy Lạp nhưng Moo Hyul - con trai của vua Yuri đã không giết anh em, cha mẹ như lời nguyền. Anh đã vượt qua các thử thách, khó khăn và trở thành vị vua đời thứ 3 của triều đại Goguryeo sau 20 năm lưu lạc. Với tính chất là một bộ phim cổ trang, truyền thuyết Jumong 2 không tránh được những cảnh đánh đấm và chém giết nhưng đạo diễn Kang Il-soo đã tài tình lồng vào sự đấu tranh nội tâm sâu sắc giữa tình cảm cha con, tình yêu tay ba giữa Moo Hyul, Doji và Yeon - cháu gái của quốc vương Daeso thù địch.
![]() |
Một cảnh trong phim Jumong 2. |
Vì vậy, những cảnh chiến tranh của phim chỉ là cái nền khắc họa cho câu chuyện tình cảm sâu sắc trong hoàng gia. Cảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người xem chính là lúc Moo Hyul nhận ra thân phận của bản thân mình trong đền thờ hoàng gia. Cái tên Moo Hyul được ghi trong cái hộp đồng mang ý nghĩa là người không có trái tim và máu - chàng đã không tin vào mắt mình. Và chàng đã vô cùng đau khổ khi biết được mình là đứa con mang số phận bị nguyền rủa từ lời khấn nguyện của cha chàng. Chàng Moo Hyul sẽ phải xử lý như thế nào trước tình cảm cha – con, và tình yêu sâu nặng với 2 người con gái mà trong đó có một người là cháu của kẻ thù? Mời độc giả theo dõi bộ phim này trên kênh DRT1 lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần bắt đầu từ ngày 6-6.
Hương Nguyên